Một tuần "biến hóa" thành cáo để khéo léo đuổi bạn của chồng ra khỏi nhà.
Chị em ơi, mình đang rất bế tắc với chồng và bạn của chồng. Mình đang mang bầu tháng thứ 3, lại ở trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp ở Hà Nội, mà anh bạn của chồng thì ở nhờ lâu hơn dự kiến. Mình đã cố gắng đuổi anh ta đi nhưng không thành công, vì anh ta quá dày mặt. Chồng mình thì luôn muốn giúp bạn, nhưng mình cảm thấy rất khó chịu vì anh ta ăn uống quá nhiều, trong khi kinh tế của vợ chồng mình có hạn. Mình không muốn bị coi là ích kỷ, nhưng thực sự rất mệt mỏi.
Có khách đến chơi hàng ngày, anh ta ăn bốn bát mỗi bữa, lúc hứng thú còn ăn thêm. Mình và chồng vừa ăn vừa canh nồi cơm không dám xới, vì nể chồng nên phải đồng ý cho bạn ở lại. Mình đang mang thai và hay thèm đồ ăn, nhưng nhà chật chội, không thể ăn mà không mời khách. Anh ta ăn rất nhiệt tình, không để ý đến vẻ mặt của mình. Chồng mình thấy thương, hôm sau đưa đi ăn gần nhà, nhưng lại gặp anh ta mua thuốc, làm mình cảm thấy xấu hổ. Chồng áy náy vì sợ mất thể diện với bạn. Khi về, mình mua một phần cho anh ta, tưởng anh ta giận nhưng lại ăn luôn. Phòng ngủ nhỏ, hai vợ chồng ngủ trên giường, chồng mua một chiếc ghế xếp cho bạn, tốn 500 nghìn.
Mỗi lần về nhà, tôi đều thấy anh ta nằm ườn trên giường mà không bao giờ gấp chăn màn. Anh ta mất ít nhất 15 phút trong toilet, khiến tôi thường đi làm trễ. Vì có người trong nhà, tôi phải ăn mặc kín đáo, không dám cởi áo lót. Anh ta lười biếng, đi xin việc mà không chủ động, chỉ nhờ chồng tôi giúp. Trong khi chồng tôi phải nhường máy tính, anh ta lại chỉ chơi game, thậm chí không biết viết đơn xin việc mà chỉ tải mẫu có sẵn và quên sửa tên công ty. Tiền điện thoại cũng do chồng tôi nạp. Tôi cảm thấy rất bực bội suốt một tuần qua. Tôi lo anh ta ở lâu dài, đã cố đuổi khéo nhưng không thành công. Thêm nữa, anh ta dùng sữa tắm và dầu gội phung phí, nên khi hết tôi cũng không mua lại, để chồng dùng cà bông tắm.
Anh ta hỏi sao mình chưa mua xà bông gội khô tóc, mình giả lơ là quên. Hôm sau, mình thấy anh ta để một chai mới trên bàn, tưởng anh ta biết ý, nhưng thực ra chồng mình mới mua. Tối hôm đó, khi chồng chưa về, mình ngồi nhặt rau, nói chuyện với anh ta về khó khăn ở thành phố và cuộc sống tốt hơn ở quê. Anh ta không quan tâm, chỉ đáp rằng ngày xưa anh còn khổ hơn nhưng vẫn giúp đỡ chồng mình. Mình cảm thấy tức và xấu hổ, vì anh ta không có gì hơn chồng mình. Sau đó, bữa tối có khúc cá thu ngon, mình để phần ngon nhất cho chồng, còn anh ta và mình ăn phần còn lại mà không nói gì.
Khi ngồi trò chuyện với chồng, anh ta nói mỉa mai về mối quan hệ bạn bè, khiến mình cảm thấy tức tối nhưng không dám mách chồng vì sợ bị mắng. Mình lo lắng về người bạn không suy nghĩ này vẫn ở lại nhà mình, không có ý định rời đi. Với cách xin việc lơ mơ, mình nghĩ sẽ khó tìm được việc. Hiện tại, mình không muốn về nhà vì ghét phải gặp mặt bạn chồng. Cả hai bên đều không muốn nhìn mặt nhau. Mình cũng không thích phải đóng vai "ác" nữa. Mong các chị em giúp mình cách để khéo léo đuổi người đàn ông này ra khỏi nhà mà không để chồng phát hiện, giữ thể diện cho chồng và không làm anh giận.
Giúp mình với, không thì mình sắp nổi điên rồi!


Source: https://afamily.vn/1-tuan-lam-cao-duoi-kheo-ban-cua-chong-ra-khoi-nha-20140730030153667.chn